Mưa đá, gió lốc làm cây đổ ở TP.HCM

(PLO)- Mưa to gió lớn trút xuống nhiều địa bàn ở TP.HCM chiều ngày 12-6, có nơi còn xuất hiện mưa đá.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 12-6, trong trận mưa lớn, một số người dân sống trên đường Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM phát hiện một cây xanh bật gốc, ngã ra đường.

Ghi nhận, cây xanh đường kính gốc chừng 40cm, bộ rễ không bị mục, cành lá xanh tốt nằm chắn gần hết đường.

Cây xanh bật gốc trên đường Gò Dầu, quận Tân Phú, TP.HCM trong mưa lớn. Ảnh: HT

Cây xanh bật gốc trên đường Gò Dầu, quận Tân Phú, TP.HCM trong mưa lớn. Ảnh: HT

May mắn, thời điểm xảy ra sự cố không có ai đi qua nên không có thiệt hại về người.

Một người đàn ông ở gần hiện trường cho biết thời điểm này gió lớn, mưa và mưa đá. “Mưa đá tạo ra tiếng động trên mái nhà, tôi ra xem thì thấy từng hạt bé bằng đầu ngón tay út” – người này nói.

Trong khi đó, tại các địa bàn quận huyện ở TP.HCM cũng xuất hiện mưa kèm gió lớn sau thời gian oi bức.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.