Mua bột ngọt Trung Quốc trôi nổi về đóng gói bán kiếm lời

(PLO)- Người phụ nữ mua bột ngọt không rõ nguồn gốc rồi sang chiết vào bao bì giả các loại bột ngọt có thương hiệu bán kiếm lời.

Ngày 2-10, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đang tạm giữ 150 gói bột ngọt Aone giả loại 453,6g cùng bao bì, nguyên liệu, máy ép dùng để đóng gói bột ngọt giả.

Công an đang cân đếm số lượng bột ngọt giả. Ảnh: C.A

Sau quá trình theo dõi, ngày 1-10, Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Thanh Khê ập vào một căn nhà trên đường Lê Độ (phường Chính Gián),  bắt quả tang một người phụ nữ 44 tuổi đang sang chiết, đóng gói bột ngọt giả này.

Người này khai nhận đã mua bao lớn bột ngọt loại 25 kg in những dòng chữ Trung Quốc.

Sau đó, người này mua các loại bao bì giả có in mẫu mã giống như bột ngọt Aone rồi sang chiết vào để bán ra thị trường. Việc thay đổi thương hiệu của bột ngọt này nhằm hưởng chênh lệch về giá bán để thu lời bất chính.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.