Mua bán hóa đơn khống, bị tội

Ngày 29-5, TAND quận Kiến An (Hải Phòng) tuyên phạt Lương Minh Hương và Ngô Văn Bền mỗi người 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Phạm Thị Việt Thu 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội lưu hành giấy tờ có giá giả.

Mỗi bị cáo còn bị phạt 10 triệu đồng. Bị cáo Bền phải nộp lại 26 triệu đồng tiền bán hóa đơn khống.

Từ cuối năm 2005, Hương làm giám đốc một doanh nghiệp tư nhân đã bán xà bần cho một khu du lịch tại bãi biển Đồ Sơn. Khi thanh toán, bên mua đề nghị phải có hóa đơn giá trị gia tăng. Do nguồn xà bần mua vào không có hóa đơn, Hương chỉ đạo nhân viên kế toán Thu mua hóa đơn khống. Từ tháng 3 đến tháng 6-2006, Hương đã mua của Bền (giám đốc một doanh nghiệp khác) năm hóa đơn ghi tổng số tiền hơn 6,5 tỷ đồng (tương ứng hơn 320 triệu đồng thuế giá trị gia tăng).

M.MINH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.