Một tử tù treo cổ trong trại giam

Tin từ VKSND tỉnh Lâm Đồng ngày 10/6 cho biết, tại trạm giam Công an tỉnh Lâm Đồng vừa có một vụ treo cổ tự tử. Đó là tử tù Nguyễn Đức Song (25 tuổi), đăng ký thường trú tại huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Ngày 6/6, nhân lúc được các cán bộ quản giáo trại giam công an tỉnh Lâm Đồng tháo còng chân cho đi tắm giặt, phạm nhân Nguyễn Đức Song đã dùng sợi dây dù cột quần treo cổ tại cửa buồng giam.

Cơ quan pháp y tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khám nghiệm tử thi dưới sự giám sát của đại diện VKSND tỉnh Lâm Đồng và người nhà phạm nhân. Kết quả cho thấy, Nguyễn Đức Song chết do treo cổ.

Cùng ngày, trại giam công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể phạm nhân Nguyễn Đức Song cho gia đình đưa về quê an táng.

Trước đó, Nguyễn Đức Song đã bị TAND tỉnh Lâm Đồng và phiên toà phúc thẩm của TAND tối cao tuyên án tử hình với hai tội giết người và cướp tài sản.

Theo Khắc Lịch (Bee)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.