Một trưởng phòng Sở Nông nghiệp - Môi trường Đắk Lắk đột tử tại Phú Yên

(PLO)- Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đột tử khi đi công tác tại Phú Yên.  

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-5, một nguồn tin xác nhận ông BPN (46 tuổi), Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, tử vong tối 25-5 tại TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

"Ông N bị đột tử. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cơ quan công an đã bàn giao thi thể ông N cho gia đình lo hậu sự"- nguồn tin nói với PV Pháp Luật TP.HCM.

Thông tin ban đầu từ một nguồn tin khác cho hay ngày 24-5, đoàn công tác Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Đắk Lắk đến làm việc với Sở Nông nghiệp - Môi trường tỉnh Phú Yên về công tác chuẩn bị sáp nhập hai cơ quan.

Đến tối cùng ngày, khi đang nghỉ tại một resort ở TP Tuy Hòa, người ở phòng với ông N phát hiện ông này bất tỉnh. Ông N được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.