Một trưởng phòng chết ở tư thế treo cổ

(PLO)- Trước đó 1 ngày, ông trưởng phòng này đã có dấu hiệu uống thuốc tự tử, được gia đình phát hiện và cấp cứu kịp thời. Không ngờ... 

Chiều tối 22-4, Cơ quan công an TP Vinh (Nghệ An) đang cùng cơ quan chức năng điều tra, làm rõ cái chết của ông Thái Khắc Q. (41 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh).

Khoảng 17 giời chiều 22- 4, Công an phường Hà Huy Tập nhận được tin báo có một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ tại tầng ba ngôi nhà ở khối 17 (phường Hà Tuy Tập).

Danh tính người đàn ông được xác định là ông Q. (trưởng một phòng của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Nghệ An).

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Hà Huy Tập đã có mặt bảo vệ hiện trường và báo cáo Công an TP Vinh xuống điều tra, làm rõ.

Được biết, ông Q. đã lập gia đình, có hai người con. Trước đó, đêm 21-4, ông Q. cũng đã có dấu hiệu uống thuốc tự tử, được gia đình phát hiện và cấp cứu kịp thời. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.