Một trung úy quân đội bị giang hồ Phú Quốc đâm chết

(PL)- Ngày 11-12, VOV dẫn nguồn tin từ BV Đa khoa huyện đảo Phú Quốc xác nhận bệnh viện vừa bàn giao thi thể anh Phan Thanh Ng., 30 tuổi, trung úy Lữ đoàn 950 trực thuộc Quân khu 9, cho gia đình lo hậu sự.

Theo BV Đa khoa huyện đảo Phú Quốc, anh Ng. được đưa đến khoa Cấp cứu vào khoảng 1 giờ 30 sáng 10-12 và tử vong sau đó khoảng 20 phút do vết đâm thủng bụng, thủng gan, đứt động mạch gây tràn máu ổ bụng.

Một số người dân ở gần hiện trường tại khu phố 1, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc cho biết khoảng thời gian trên, có hai nhóm giang hồ hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn tại quán karaoke X-Men. Theo người dân, anh Ng. có thể chỉ là nạn nhân bị đâm nhầm do vô tình xuất hiện tại đây. Sau khi gây án, hai nhóm giang hồ nhanh chóng bỏ trốn. Người dân đưa anh Ng. đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Vụ việc hiện vẫn trong quá trình điều tra, hung thủ gây án vẫn chưa bị bắt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.