Một trẻ 4 tuổi bị bắt cóc, hấp hối trong khách sạn

Ngày 20-9 nữ nhân viên khách sạn Hoàng Anh 1 (TP.Vinh, Nghệ An) khi dọn phòng đã phát hiện một cháu bé đang hấp hối trong phòng 206.

Tóc và lông mày của cháu bé bị đốt cháy xém, hai tai bị cắn bầm dập. Ngay lúc đó, nữ nhân viên điện báo công an xã Nghi Phú.

Theo nguồn tin của người nhà cháu bé, hiện cháu bé đang được cấp cứu tại khoa Thần kinh cột sống của bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Công an TP.Vinh và phòng Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về trật tự xã hội (PC 45), công an Nghệ An xác nhận thông tin này. 

Cháu bé tên là Nguyễn Văn Tú (4 tuổi), con anh Nguyễn Văn Thị, trú tại xóm 17 xã Nghi Phú, TP.Vinh. Cháu Tú bị câm bẩm sinh.

Nghi can chủ mưu vụ bắt cóc này là Nguyễn Thanh Sơn và một đồng phạm khác. 

Sơn bị nghi là “ảo” đá. Hiện Sơn đang bỏ trốn. 

Công an TP.Vinh đang điều tra vụ án.

Theo TTO

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.