Một tội phạm dọa có bom trên máy bay

(PL)- Ông Vũ Thế Phiệt, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, chiều 5-1 cho biết đang xử lý một vụ hành khách là tội phạm dọa có bom trên máy bay.

Trước đó, lực lượng C45 (Bộ Công an) di lý ĐBĐ từ Hà Nội về TP.HCM trên chuyến bay VN253 ngày 5-1 của hãng hàng không Vietnam Airlines, số ghế 57J. Sau khi máy bay đóng cửa và được đẩy ra khỏi thang ống, người này lấy lý do đi vệ sinh để xin tháo còng tay. Khi lực lượng công an tháo còng thì ĐBĐ bất ngờ hô máy bay có bom. Lực lượng an ninh sân bay hàng không và Cảng vụ hàng không miền Bắc đã phối hợp để khống chế Đ.

Sau đó toàn bộ 246 hành khách còn lại trên chuyến bay VN253 phải quay lại nhà ga T1 để tái kiểm tra an ninh. Kết quả kiểm tra không phát hiện có bom.

Đại diện VNA cho biết chuyến bay sau đó khởi hành lúc 16 giờ 55, chậm hai giờ so với kế hoạch. Sự việc này đã làm xáo trộn quy trình khai thác thường lệ một chuyến bay khác của hãng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.