Thanh Hóa:

Một tổ trưởng tổ an ninh thôn bị tố đánh phụ nữ thâm tím mặt

Chỉ vì tranh chấp mấy cây xà cừ mà ông Hà Văn Phát, tổ trưởng tổ an ninh thôn Nghĩa Hương ở Thanh Hóa, đã có lời qua tiếng lại với chị em nhà bà Hà Thị Sâm rồi lao vào đánh người phụ nữ này thâm tím mặt mày.
Khuôn mặt của bà Sâm bị ông Phát đánh thâm đen, biến dạng. Ảnh gia đình cung cấp
Khuôn mặt của bà Sâm bị ông Phát đánh thâm đen, biến dạng. Ảnh gia đình cung cấp

 Tiếp xúc với báo chí chiều ngày 3-9, bà Hà Thị Sâm (SN 1956, ngụ thôn Nghĩa Hương, xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) tỏ rất bức xúc trước hành vi ngang ngược và hung hăng của ông Hà Văn Phát, Tổ trưởng tổ an ninh thôn Nghĩa Hương, khi ông này vô cớ ra ngăn cản không cho gia đình bà đào cây trên chính mảnh đất của nhà mình.

Theo bà Sâm, sự việc bắt nguồn từ ngày 15-8, khi em trai bà là ông Hà Ngọc Hân có ra mảnh đất của gia đình bà mua trên trục đường Xuân Kim để đào một số cây xà cừ (khoảng 6 năm tuổi) mang đi chỗ khác trồng. Lúc này ông Phát (ở cách đó mấy nhà) thấy ông Hân đang cho người đào cây đã chạy ra ngăn cản nói cây đó là ông ấy trồng và không cho ông Hân đào.

Bức xúc, vì cây do mình trồng lại bị người khác không cho đào, ông Hân liền cự cãi với ông Phát, rồi 2 người lao vào ẩu đả. Rất may lúc đó nhiều người dân có mặt chứng kiến vụ việc can ngăn nên hai bên không xảy ra thương tích.

Khi ông Hân bỏ ra về thì ông Phát đã mang dao ra róc vỏ rồi chém nham nhở vào 4 cây xà cừ. Ngay sau đó gia đình bà Sâm đã làm đơn gửi ra thôn, xã yêu cầu làm rõ sự việc.

Đến khoảng 13 giờ ngày 22-8, thấy thôn lâu có thông tin trả lời gia đình, bà Sâm đã đi sang nhà ông Hà Hùng Oai, Trưởng thôn Nghĩa Hương, để hỏi thì gặp ông Phát đang ở đó. Hai người liền có lời qua tiếng lại với nhau, bất ngờ ông Phát xông vào đấm đá tới tấp vào mặt và người, rồi dùng dao chém vào tay bà Sâm phải khâu 3 mũi.

“Sau khi đánh tôi bị thương, ông Phát bỏ về, tôi được một số người dân đưa tới trạm xá cấp cứu. Đến sáng ngày 2-9, UBND xã có mời tôi lên làm việc và tại UBND ông Phát đã nhận sai và xin trả hết toàn bộ chi phí điều trị của tôi trong thời gian qua. Nhưng gia đình tôi không cần ông Phát phải trả một đồng tiền chi phí điều trị nào cả, chúng tôi chỉ cần ông ấy công khai xin lỗi tôi, gia đình tôi. Nhưng kể từ hôm đánh tôi bị thương đến nay, ông Phát không hề có động thái xin lỗi vì hành động sai trái của mình” - bà Sâm nói.

 Số cây xà cừ xảy ra tranh chấp giữa gia đình bà Sâm với ông Phát

Số cây xà cừ xảy ra tranh chấp giữa gia đình bà Sâm với ông Phát 

Về việc này, ông Hà Văn Phát thừa nhận mình có đánh bà Sâm một vài cái. "Còn vết thương ở mặt bà Sâm là trong lúc giằng co bà ấy ngã đập mặt xuống bậc thềm nhà. Tôi cũng không có chém bà ấy, do lúc đó bà ấy cầm dao đuổi chém tôi, nên tôi đã giằng lấy con dao nên bà ấy bị thương" - ông Phát nói.

Cũng theo ông Phát thì số cây xà cừ trên là do ông trồng và chăm sóc từ năm 2008 đến nay. Tuy nhiên khi được hỏi căn cứ, cơ sở nào chứng minh số cây trên do ông trồng thì ông Phát không trả lời được.

Chiều ngày 3-9, làm việc với báo chí, ông Nguyễn Văn Hữu, Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Xuân, thừa nhận có việc ông Phát đánh bà Sâm. "Sau khi nhận được đơn phản ánh của gia đình bà Sâm, chúng tôi đã mời hai bên lên UBND xã để làm rõ vụ việc. Chưa biết sự thật đúng sai như thế nào, nhưng là một đảng viên, lại nằm trong cấp ủy Chi bộ thôn Nghĩa Hương kiêm Tổ trưởng tổ an ninh mà đánh dân như thế là không được. Chúng tôi đang giao cho Công an xã làm rõ vụ việc, căn cứ các quy định của pháp luật để đưa ra hình thức xử lý đối với ông Phát” - ông Hữu cho biết.

Cũng theo ông Hữu, bình thường ông Phát là người cũng rất lành tình, giữa ông và gia đình bà Sâm có mối quan hệ anh em họ hàng với nhau, nhưng do bị bà Sâm chửi bới thậm tệ lúc tranh cãi nên trong cơn nóng giận không kiềm chế được, ông Phát mới có hành động như vậy.

Theo Tuấn Minh/NLĐO

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.