Một thượng tá bị tố nhận cả chục tỉ đồng chạy việc

(PL)- Chiều 21-7, Trung tá Bùi Trọng Tuấn (Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết:

Thanh tra Công an tỉnh đang xác minh việc Thượng tá YTK,  Phòng Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội (PC 64), bị tố nhận tiền chạy việc và đi học tại các trường trong ngành công an.

Cũng theo Trung tá Tuấn, hiện ông K. đang nghỉ phép, trị bệnh ở TP.HCM và thanh tra đã đến bệnh viện làm việc với ông K.

Hơn hai tháng nay, PC64 liên tục nhận đơn của người dân tố cáo ông K. nhận tiền chạy việc, lo đi học. Từ khi có đơn tố cáo, ông K. không đến cơ quan, bỏ bê công việc. “Theo tố cáo, số tiền ông K. nhận chạy việc, xin học lên đến hàng chục tỉ đồng. Phía tố cáo có cả người làm trong ngành công an” - nguồn tin cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.