Một thợ sửa xe bị sát hại vì ghen tuông

(PLO)- Nghi ngờ thợ sửa xe máy có quan hệ tình cảm với vợ mình, Thái ghen tuông tìm đến nơi làm việc sát hại nạn nhân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-3, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết cơ quan CSĐT đã tạm giam Trần Phạm Thái (37 tuổi, ngụ phường Văn Hải, TP Phan Rang – Tháp Chàm) để điều tra làm rõ vụ án giết người từ mâu thuẫn ghen tuông.

ghen tuông.jpg
Tiệm sửa xe xảy ra vụ án mạng. Ảnh: H.H

Trước đó, Thái nghi ngờ anh Nguyễn Trường Thọ (36 tuổi, thợ sửa xe máy ngụ cùng địa phương) có quan hệ tình cảm với vợ Thái. Khoảng 16 giờ 50 ngày 24-3, Thái tìm đến quán sửa xe nơi anh Thọ làm việc để giải quyết mâu thuẫn ghen tuông.

Tại đây, Thái đã dùng dao đâm vào vùng ngực anh Thọ. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ án, Công an tỉnh Ninh Thuận tổ chức bảo vệ hiện trường, thu giữ hung khí và tiến hành điều tra làm rõ vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.