Một thợ hồ bị điện giật, ngã trên cao xuống tử vong

(PLO) - Người đàn ông đang đang làm việc trên cao không may bị điện giật ngã xuống tử vong.

Chiều 5 - 10, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để bàn giao gia đình lo hậu sự sau khi mọi thủ tục khám nghiệm được hoàn tất.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, một thợ hồ leo lên mái của một căn nhà ở đường Phan Văn Trị (phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM) làm việc. Không lâu sau, công nhân này đứng dậy để lấy dụng cụ nhằm sửa chữa mái tôn thì không may phần đầu va vào cầu dao điện cao thế gần đó. Hậu quả, nạn nhân bị điện giật, ngã xuống.

 Hiện trường xảy ra sự việc

Nhiều người cho biết rằng, từ độ cao mái nhà so với nền đất cao khoảng năm mét. Sau cú ngã từ trên cao xuống nạn nhân đã bất tỉnh và tử vong. Ngoài ra, phần đầu, chân bị cháy đen do dòng điện chạy qua cơ thể. Sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng.

Công an phường, CSĐT quận Bình Thạnh có mặt căng dây hai đầu tiến hành khám nghiệm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.