Một thí sinh bị tạt acid trước ngày thi đại học

(PL)- Ngày 7-7, BV Đa khoa Đà Nẵng cho biết đang tiến hành điều trị cho bệnh nhân Phạm Hồng T. (trú xã Ba, huyện Đông Giang, Quảng Nam) bị bỏng nặng độ 3-4 ở phần đầu, mặt và cánh tay do acid.

Trước đó, vào tối 5-7, T. nhận điện thoại gọi ra quán cà phê để mua lại một chiếc điện thoại di động cũ. Khi vừa đi tới gầm chân cầu sông Hàn thì có hai thanh niên lạ mặt chạy xe máy áp sát, tạt một lượng lớn acid vào người T. rồi tẩu thoát. T. đổ gục xuống đường và được người dân quanh đó đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đôi mắt không thể mở, có nguy cơ hoại tử. Được biết T. hiện đang học trung cấp du lịch tại Trường CĐ nghề Đà Nẵng và dự định thi lại vào Trường ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng trong đợt 2 (vào ngày 9-7 tới).

L.THỦY

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.