Một thanh niên treo cổ sau khi nạp card điện thoại 8 triệu đồng

(PLO)- Theo người dân, nạn nhân tự tử có thể là do nghĩ quẩn vì bị lừa đảo nạp tiền vào điện thoại. 

Sáng 8-1, cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Lương Văn Sinh  (24 tuổi, quê Nghệ An).

Trước đó, khoảng gần 17 giờ ngày 7-1, người dân phát hiện anh Sinh tử vong tại phòng trọ thuộc khu phố 11, phường An Bình (TP Biên Hòa, Đồng Nai) trong tư thế treo cổ dưới chân cầu thang nên trình báo với cơ quan chức năng.

Một số người dân cho biết điều bất thường là từ sáng đến trưa cùng ngày anh Sinh vay mượn tiền nhiều người để nạp vào điện thoại với số tiền lên tới 8 triệu đồng. Đến chiều cùng ngày, họ thấy phòng anh Sinh mở hé cửa nhưng yên ắng không nghe tiếng người và sau đó chủ trọ phát hiện nạn nhân đã tự tử. 

Theo người dân có thể do bị lừa đảo qua mạng nên nghĩ quẩn dẫn đến hành động tự tử

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.