Một thanh niên rơi từ cầu Cần Thơ xuống đất chết thảm

(PLO)- Chiều 9-3, Công an xã Mỹ Hoà cho biết đã chuyển hồ sơ đến cấp có thẩm quyền để tiếp tục điều tra vụ nam thanh niên ở Kiên Giang được cho là rơi từ trên cầu Cần Thơ xuống mặt đất.

Theo thông tin ban đầu, chiều 7-3, tại đường dây số 8 của trụ tháp cầu Cần Thơ (ấp Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long), người dân phát hiện một thanh niên được cho là từ trên cầu rơi xuống mặt đất với độ cao gần 30 m.

Nạn nhân sau đó được xác định là Đào Văn Lộc (SN 1984, ngụ ấp Tân Hòa B, xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang).

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Theo một số nhân chứng có mặt, thanh niên này sau khi được cho là rơi từ độ cao trên vẫn còn tỉnh táo và nó rõ tên, địa chỉ như nêu trên. Anh Lộc cho biết thêm còn để lại một xe máy trên cầu rồi bất tỉnh nhân sự và tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Trên mặt cầu Cần Thơ, cơ quan chức năng đã phát hiện chiếc xe máy Ware RS màu đen trắng BSKS  68T1-058.05.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng xác minh làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.