Một thanh niên cầm kéo đâm người giúp việc giữa phố

(PL)- Sáng 15-1, Ngô Ngọc Linh (21 tuổi, ở Hàng Bè, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tự nhiên cầm kéo đuổi theo bà H. (người giúp việc cho gia đình gần hai tháng nay) dọa nạt và đâm túi bụi.

Thấy vậy, bà nội của Linh vừa đi chợ về đã chạy đến ôm Linh ngăn cản. Bà H. nhân lúc đó chạy thoát. Sự việc gây xôn xao dư luận khi người dân quay lại và đưa lên mạng. Lúc đó không ai dám vào can ngăn ngoại trừ bà nội của Linh.

Công an phường Hàng Bạc đã triệu tập những người liên quan đến để lấy lời khai. Theo thông tin của gia đình, Linh thất nghiệp, đã từng cai nghiện ma túy nhưng hiện giờ đã tái nghiện. Khoảng thời gian gần đây, Linh thường xuyên có những hành động bất thường. Người nhà đoán Linh bị ảo giác vì sử dụng ma túy nên đã dùng kéo đuổi đánh người giúp việc. Hiện vụ việc đang được công an làm rõ.

NGUYỄN DÂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.