Một thanh niên buôn bán hàng ngàn mũ bảo hiểm giả

(PLO)- Công an phát hiện và thu giữ gần 2.300 chiếc mũ bảo hiểm trị giá hơn 1,3 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Sơn Trung, 27 tuổi, ngụ xã Lộc An, huyện Bảo Lâm để điều tra về hành vi mua bán hàng giả.

Buôn bán hàng ngàn mũ bảo hiểm giả
Công an thu giữ hàng ngàn mũ bảo hiểm giả. Ảnh: C.A

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Lâm Đồng đã bất ngờ kiểm tra một kho hàng ở huyện Bảo Lâm và phát hiện hàng chục thùng giấy lớn chứa mũ bảo hiểm giả một thương hiệu nổi tiếng.

Công an đã lập biên bản thu giữ gần 2.300 chiếc mũ bảo hiểm cùng nhiều tang vật liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Ước tính lô hàng thu giữ nếu đem ra thị trường tiêu thụ có giá trị hơn 1,3 tỷ đồng.

Khai với công an, Trung cho biết đã mua số mũ bảo hiểm nói trên từ TP. Hồ Chí Minh về Lâm Đồng tiêu thụ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.