Một tài xế chết thảm dưới bánh container ở Bình Dương

(PLO)- Đang trên đường đến công ty làm việc, nam thanh niên làm nghề tài xế bị xe container cán tử vong.

Sáng 3-5, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến anh Âu Hoàng T. (37 tuổi, quê Sóc Trăng) tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Thông tin ban đầu, anh T. điều khiển xe máy trên đường đến công ty, khi đến ngã tư giao nhau giữa đường số 8 và đường số 3, thuộc KCN Sóng Thần (phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì xảy ra va chạm với xe container 50LD-10...

Vụ va chạm mạnh khiến anh T. ngã xuống đường và bị bánh xe container cán qua, tử vong tại chỗ.

Được biết, anh T. làm tài xế của một công ty gần đó, khi đang trên đường đi tới công ty để làm thì xảy ra tai nạn thương tâm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.