Một sinh viên tự thiêu trong đêm

Người tự thiêu là Nguyễn Tạ N. (22 tuổi, trú tại thôn Miêu Nha, xã Lộc Điền, Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) đang là sinh viên một trường đại học ở Đà Nẵng.

Khoảng 22 giờ tối 1-12, một người dân ở thôn Đông An (xã Lộc Điền, Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) phát hiện tại sân vườn nhà bên cạnh một người đang bốc cháy dữ dội. Khi người này tri hô mọi người đến cứu thì đã quá muộn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Tạ N. (22 tuổi, trú tại thôn Miêu Nha, xã Lộc Điền, đang là sinh viên một trường đại học ở Đà Nẵng). Cơ quan công an xác định N. chết do  tự thiêu.

Theo người nhà nạn nhân, N. là người hiền lành, ít nói, có dấu hiệu không bình thường. Trong nhà của N. và bà con gần cũng có một số người tâm thần. Hôm xảy ra vụ việc, N. đi từ Đà Nẵng ra, không về nhà mà ghé nhà ông nội chú ở thôn Đông An. Trước đó mấy ngày, N. vẫn gọi điện ra nhà và trò chuyện bình thường.

Theo Thái Sơn (Thừa Thiên-Huế Online)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.