Một sinh viên bị bắt vì hiếp dâm bạn gái

(PLO)- Trên đường chở bạn về ký túc xá, Hải chạy xe nhanh vào khu vực vắng người để hiếp dâm.
Ngày 29-6, Cơ quan CSĐT công an huyện Buôn Đôn - tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Minh Hải (trú thị xã A Yunpa, tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội hiếp dâm
Hải đang là sinh viên một trường cao đẳng nghề ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Bị can Hải tại cơ quan công an. Ảnh: T.Anh

Theo thông tin ban đầu, Hải cùng nhóm bạn đến nhà cô giáo ở phường Ea Tam - TP Buôn Ma Thuột thực hành môn học. Sau khi thực hành xong, cả nhóm ra về, Hải và một bạn nữ tên N. ở lại. Sau đó, Hải đưa cô này về kí túc xá của trường. Trên đường đi Hải cho xe máy chạy tốc độ nhanh để đến một khu vực xa dân cư ở xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn. Tại đây, trong lúc Hải đang thực hiện các hành vi để hiếp dâm thì một xe máy đi ngang qua. Lợi dụng việc này, cô N. la lên và vùng chạy thoát, sau đó đến công an trình báo.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.