Một quân nhân tử vong khi xin đi giải quyết việc cá nhân

(PLO)- Người dân phát hiện thi thể anh Tr. nằm dưới kênh nước cùng chiếc xe máy nên báo sự việc đến chính quyền địa phương.

Ngày 17-6, UBND xã Hương Phong, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) cho biết chính quyền địa phương và gia đình đang tổ chức hậu sự cho anh Phan Văn Tr. (20 tuổi, trú thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong), là chiến sĩ thuộc Trung đoàn 6 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Địa điểm phát hiện thi thể anh Tr.

Lúc 17 giờ chiều hôm trước, nhiều người dân ở thị trấn Phú Đa (huyện Phú Vang) khi đi ra hồ tôm ở thôn Viễn Trình thì phát hiện thi thể anh Tr. nằm dưới kênh nước cùng chiếc xe máy.

Ngay sau đó, người dân đã đưa thi thể anh Tr. lên bờ và báo sự việc với cơ quan chức năng.

Theo đại diện Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên- Huế, anh  Tr. là chiến sĩ của Trung đoàn và nhập ngũ vào đơn vị hơn một năm. Vào ngày xảy ra sự việc, đơn vị cho anh Tr. đi giải quyết công việc cá nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.