Một quán bar ở quận 10 có nhiều ma túy và rượu giả

(PLO)- Kiểm tra quán bar, công an phát hiện bên trong có nhiều ma túy, rượu giả và đưa hơn 200 người nghi sử dụng ma túy về trụ sở.

Rạng sáng 17-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã phối hợp cùng Công an quận 10, Đoàn 1 Đoàn kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội TP ập vào quán bar Plathouse trên đường Đồng Nai, phát hiện nhiều khách nghi sử dụng ma túy.

Nhiều người có mặt trong quán bar thời điểm lực lượng chức năng ập vào. Ảnh: AC

Kiểm tra trong quán bar công an phát hiện nhiều ma túy, dụng cụ sử dụng ma túy và rượu nghi được làm giả.

Theo đó, rượu được nhân viên quán bar đổ chung một thùng lớn rồi pha chế để bán cho khách.

Công an đã đưa hơn 200 người nghi sử dụng ma túy về trụ sở để tiếp tục làm rõ, trong đó có cả quản lý quán bar.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Nhiều gói nghi là ma túy được phát hiện. Ảnh: AC

Thùng pha chế rượu được phát hiện. Ảnh: AC

Nhiều tang vật bị thu giữ. Ảnh: AC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.