Một phụ nữ tử vong vì cành cây rơi trúng đầu

Đang đi xe đạp trên đường, một người phụ nữ bị cành cây khô rơi vào đầu tử vong.

Sự việc xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 2/10 tại khu vực đường Hoàng Hoa Thám (Tây Hồ, Hà Nội) đoạn gần cổng Công viên Bách Thảo.

Theo những người chứng kiến vụ việc, vào thời điểm trên, một phụ nữ đang đi xe đạp bất ngờ bị một cành cây to của cây xà cừ đứt gãy rơi xuống trúng đầu.

Một phụ nữ tử vong vì cành cây rơi trúng đầu ảnh 1

Sức nặng của cành cây khiến người phụ nữ tử vong ngay tại chỗ. Tại hiện trường vụ việc vẫn còn đọng lại vũng máu của nạn nhân xấu số. Danh tính nạn nhân hiện vẫn chưa được xác minh.

Ngay khi nhận được tin báo, công an phường Ngọc Hà đã có mặt khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ vụ việc.

Đến 11h30 ngày 2/10, công tác khám nghiệm vẫn đang được tiến hành.

Theo Tri Thức

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.