Một phụ nữ tử vong trong phòng ngủ với dây treo ở cổ

(PLO)- Một phụ nữ ở Gia Lai tử vong trong phòng ngủ, có dây treo cổ buộc vào cửa sổ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-8, thông tin từ UBND phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai cho biết Công an phường Hoài Nhơn Bắc đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai điều tra vụ một phụ nữ tử vong bất thường trong phòng ngủ.

Nạn nhân tử vong là bà LTT (70 tuổi, ngụ khu phố Hy Tường, phường Hoài Nhơn Bắc). Bà T tử vong trong tư thế nằm sấp, cổ có buộc sợi dây treo trên song cửa sổ phòng ngủ.

Một phụ nữ tử vong trong phòng ngủ với dây treo ở cổ
Cơ quan CSĐT đang vào cuộc điều tra nguyên nhân bà LTT tử vong. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 6 giờ 25 phút ngày 12-8, người nhà phát hiện bà LTT tử vong trong tình trạng có dây treo cổ trên cửa sổ phòng ngủ.

Ngay sau đó, người nhà đã hô hoán người xung quanh và trình báo cơ quan công an.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.