Một phụ nữ từ nước ngoài về, vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất bị công an bắt

(PLO)- Một phụ nữ xuất cảnh ra nước ngoài, trốn thi hành án và khi vừa về Việt Nam thì bị công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bắt giữ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-8, thông tin từ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP. HCM), bắt một phụ nữ trốn thi hành án.

Một phụ nữ từ nước ngoài về, vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất bị công an bắt
Trương Thị Hương (áo đen) tại cơ quan công an. Ảnh: M.Q

Người vừa bị bắt là Trương Thị Hương (27 tuổi, thường trú tại xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông).

Theo hồ sơ, Hương bị TAND huyện Đắk R’lấp ra quyết định thi hành án phạt tù về tội trộm cắp tài sản. Trong quá trình chờ đi thi hành án, Hương trốn khỏi địa phương và xuất cảnh đi Malaysia.

Ngày 2-8-2018, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định truy nã đối với Hương.

Đến ngày 1-8, khi biết Hương nhập cảnh về Việt Nam tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, công an đón lõng, bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.