Một phụ nữ treo cổ bất thường tại nhà riêng

(PLO)- Người phụ nữ sau khi đi làm về đã mua rượu uống rồi treo cổ tự tử tại phòng trọ

Thông tin từ Công an TP Thanh Hóa cho biết, đêm ngày 25-2, tại địa bàn xã Quảng Thắng (TP Thanh Hóa) đã xảy ra một vụ tự tử. Nạn nhân được cơ quan công an xác nhận là Lê Thị Dung, 43 tuổi, ngụ ở xã Nguyệt Ấn, Ngọc Lặc, Thanh Hóa.

Người dân xung quanh khu nhà đã phát hiện chị Dung treo lơ lửng trong phòng trọ đã nhanh chóng đưa chị xuống và chở ngay đến bệnh viện. Tuy nhiên nạn nhân đã tử vong trước đó. Theo lời hàng xóm kể lại, chị Dung thường xuyên đi làm về khuya, ăn mặc khá sành điệu và có rất nhiều khách đến chơi.

Căn phòng riêng nơi chị Dung treo cổ. Ảnh: Đ.T

Trước đó, người ta thấy chị thường có dấu hiệu mệt mỏi, khóc lóc. Vào hôm tự vẫn, chị Dung đã mua rượu về nhà uống trước khi treo cổ. Theo nhiều người quen nhận định, có thể do mâu thuẫn tình cảm nên chị Dung đã có hành động như vậy. Hiện trường phòng trọ của chị Dung đang bị niêm phong để phục vụ điều tra.

ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.