Một phụ nữ nhảy sông Sài Gòn mất tích

(PLO)- Khi vừa đến giữa cầu thì người phụ nữ đứng lại rồi bất ngờ leo lên lan can cầu, gieo mình xuống sông Sài Gòn mất tích. 

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ ngày 5-7, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi (chưa xác định danh tính) đi bộ trên cầu sắt Phú Long (phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương) hướng từ TP.HCM qua Bình Dương. Khi vừa đến giữa cầu thì người phụ nữ đứng lại rồi bất ngờ leo lên lan can cầu, gieo mình xuống sông Sài Gòn.

Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm nạn nhân. 

Do sự việc diễn ra quá nhanh nên những người chứng kiến sự việc đã không kịp can ngăn. Sau khi rơi xuống sông, người phụ nữ vùng vẫy được một lúc rồi chìm hẳn vào dòng nước chảy xiết.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt phối hợp cùng các đơn vị liên quan ghi nhận sự việc. Lực lượng người nhái sau đó cũng được triển khai lặn tìm kiếm người phụ nữ.

Đến 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang có mặt phân luồng giao thông trên cầu và tích cực tìm kiếm nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.