Một phụ nữ ngồi gục đầu chết bất thường bên hồ

(PLO)-Tối ngày 18/1 người dân gần khu Cung Văn hóa thể thao Thanh Niên (phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) phát hiện một phụ nữ ngồi bất động trong tư thế gục đầu xuống đường tại hồ Quần Ngựa (gần Cung Văn hóa thể thao Thanh Niên). 

Những người dân địa phương thấy người phụ nữ này ngồi bất thường như vậy rất lâu. Đến khoảng 20h50’, một người dân đã đẩy người phụ nữ trên và tá hỏa biết người phụ nữ này đã tử vong.

Hiện trường nơi nạn nhân bị chết 

Ngay sau đó, công an phường Lạch Tray đã có mặt tại hiện trường và làm công tác điều tra. Nạn nhân mặc quần jean xanh, áo phông ngắn tay màu hồng. Theo ý kiến của cơ quan pháp y  thì nạn nhân có biểu hiện suy kiệt cơ thể nặng và không có thương tích.

Những người dân xung quanh cho biết: Nạn nhân là đối tượng thường lang thang quanh hồ và có biểu hiện của người sử dụng ma túy.

Đại diện phía cơ quan Công an cho biết sẽ chuyển xác nạn nhân vào nhà xác bệnh viện và sẽ xác minh danh tính của nạn nhận.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.