Một phụ nữ có thư cảm ơn công an vì đã bắt giữ kẻ truy sát mình

(PLO)- Khi bắt Lê Văn Thiện, công an đã thu giữ súng, đạn, dao tại nơi người này lẩn trốn sau khi truy sát một phụ nữ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-3, trao đổi với PLO, một lãnh đạo Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang lấy lời khai của Lê Văn Thiện (36 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) để phục vụ công tác điều tra.

truy sát 4.jpg
Lê Văn Thiện tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Trước đó, vào tối 10-3, Thiện bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một khu rẫy trên địa bàn xã Tân Thành, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Thời điểm bắt Thiện, công an thu giữ tại nơi nghi can lẩn trốn một khẩu súng, năm viên đạn và hai con dao.

Theo thông tin từ Công an huyện Cư Kuin, vào ngày 30-1-2023, ông Thiện dùng dao chém bà NTBH (ngụ xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) và một người khác bị thương.

Sau khi gây án, Thiện bỏ trốn. Ngày 11-8-2023, Công an huyện Cư Kuin đã ra quyết định truy nã về tội cố ý gây thương tích.

Đến ngày 11-1, một người bịt mặt đã xông vào nhà bà H và dùng súng tấn công nạn nhân. Qua xác minh ban đầu, Công an huyện Cư Kuin nghi vấn người thực hiện hành vi trên là Thiện.

truy sát 1.jpg
Công an thu giữ súng, đạn và dao khi bắt ông Thiện. Ảnh: V.T

Trước sự nguy hiểm, manh động của người này, Công an huyện Cư Kuin đã xác lập chuyên án, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk lập tổ công tác để truy xét. Ngoài ra, công an cũng cắt cử lực lượng để bảo vệ an toàn cho gia đình bà H.

Ngày 10-3, ông Thiện đang lẩn trốn tại khu vực rẫy trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thì bị công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, ông Thiện đã khai nhận hành vi truy sát bà H.

Liên quan vụ việc, bà H cho biết đã gửi thư cảm ơn Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an huyện Cư Kuin và Công an xã Ea Tiêu vì đã nhanh chóng bắt được người nhiều lần truy sát bà.

Theo bà H, sau khi bị ông Thiện truy sát, bà rất hoảng loạn. Tuy nhiên, lực lượng công an đã luôn túc trực, bảo vệ gia đình bà được an toàn cho đến khi bắt được ông Thiện.

Như PLO đã thông tin, vào ngày 20-1, bà H đăng thông tin cầu cứu lên mạng xã hội vì bị Lê Văn Thiện truy sát.

Bà H cho biết giữa bà và ông Thiện không có thù oán. Dù vậy, ông Thiện đã dùng súng và dao truy sát bà.

Hiện Công an huyện Cư Kuin đang tiếp tục điều tra, xử lý Lê Văn Thiện theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.