Một phụ nữ chết trên sông Hương không có người nhận

(PLO)- Sáng 1-9, người dân và UBND phường Phú Thuận (TP Huế) đã tổ chức khâm liệm và quyên góp từ thiện để mai táng cho nạn nhân nữ chết trên sông Hương.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 31-8, nhiều người dân đi thể dục ở đoạn cầu Dã Viên đã phát hiện thi thể một người phụ nữ nổi ở gần chân cầu. Lập tức, người dân thông báo cho cơ quan chức năng phường Phú Thuận.

Chính quyền địa phương tổ chức trục vớt thi thể nạn nhân đưa lên bờ, đồng thời báo cho công an thành phố Huế để xử lý. Người phụ nữ xấu số ở độ tuổi từ 32 đến 35, mới tử vong do bị ngạt nước.

Quá trình khám nghiệm tử thi phát hiện trên đỉnh đầu của nạn nhân có một vết sẹo sâu; đùi trái có vết bầm tím; nạn nhân không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào để xác định nhân thân.

Thông tin được thông báo đến tất cả các phường, xã trên địa bàn thành phố nhưng đến sáng nay vẫn chưa có ai đến nhận diện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.