Một phụ nữ bị trói tay, buộc miệng chết tại vườn điều

(PL)- Sáng 16-10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp Công an huyện Xuyên Mộc khám nghiệm hiện trường và thi thể một phụ nữ chết trong khu vườn điều thuộc xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc.

Nạn nhân được xác định là bà Trương Thị Liên (50 tuổi, trú tại huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai).

Theo gia đình nạn nhân, sáng 15-10, bà Liên đi xe máy vào rừng cắt cỏ, đến 16 giờ cùng ngày không thấy bà về nhà nên gia đình tổ chức tìm kiếm. Đến 20 giờ, người nhà phát hiện bà Liên chết trong vườn điều liền báo cho cơ quan chức năng.

Bà Liên chết trong tình trạng tay bị trói quặt ra sau, trên cổ có vết siết và còn lưu lại một sợi dây dù, miệng bị buộc một chiếc khăn vắt ra phía sau đầu. Chiếc xe máy của bà Liên không còn tại hiện trường.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

NGUYỄN NGÂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.