Một phụ nữ bị “cẩu tặc” kéo lê 30m trên đường

Ngày 29-10, thiếu tá Nguyễn Văn Thế, phó trưởng Công an phường An Khánh, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ, cho biết vừa bắt được hai kẻ trộm chó đã kéo lê chị Trần Mei Tine (người dân tộc Khmer) trên đường Nguyễn Văn Linh khoảng 30m.

Tại công an phường, hai "cẩu tặc" khai tên Trần Phúc Hậu (sinh năm 1980) và Nguyễn Hồng Giang (sinh năm 1988), cùng ngụ khu vực 6, phường An Khánh, Q.Ninh Kiều.

Trưa 27-10, Giang cùng Hậu đi xe gắn máy đến nhà số 408 Nguyễn Văn Linh (P.An Khánh) để trộm chó. Hậu dùng súng điện tự chế bắn chó. Khi Giang và Hậu đang ôm chó lên xe thì chị Trần Mei Tine (chủ con chó) phát hiện chạy theo nắm được áo Hậu.

Hai "cẩu tặc" này bỏ chạy kéo lê chị Tine trên đường làm chị trầy xước chân, tay và hông.

Xe bị ngã, Hậu bị người đi đường và lực lượng dân phố bắt giữ tại chỗ, còn Giang chạy thoát nhưng sau đó đã ra trình diện cơ quan công an.

Theo PHƯƠNG NGUYÊN (Tuổi trẻ)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.