Một phụ nữ bị bắt cóc vì trót khoe có báu vật

(PL)- Công an tỉnh Cà Mau ngày 16-4 khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng Phan Thanh Phong, Nguyễn Hồng Nhung (ở An Giang) và năm đồng phạm về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo cơ quan điều tra, bốn năm trước, Phong tình cờ quen bà Trần Thị Ly (53 tuổi, ở xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau). Vài lần trò chuyện, bà Ly khoe rằng gia đình đang sở hữu cục đồng đen nặng 3,9 kg, cần bán với giá 1 tỉ đồng. Dù chưa tận mắt nhìn thấy “báu vật” trên nhưng Phong đồng ý mua và dặn bà Ly không được bán cho ai. Đầu năm 2015, Phong thông báo với bà Ly rằng đã tìm được người mua đồng đen giá 2 tỉ đồng và yêu cầu giao hàng, tuy nhiên bà Ly lại tìm cách né tránh.

Ngày 24-3, vợ chồng Phong cùng năm người đàn ông tìm cách hẹn đối tác này tại một quán giải khát ở TP Cà Mau. Tại đây, họ đã bắt cóc bà Ly, đưa lên ô tô chở về An Giang. Trong những ngày giam lỏng bà này, nhóm đe dọa sẽ mổ bụng nếu nạn nhân không chịu giao đồng đen. Sợ bị giết, bà Ly hứa sẽ giao hàng và yêu cầu Phong đưa về Cà Mau để lấy. Lúc này gia đình nạn nhân đã báo công an nên nhóm của Phong bị bắt ngay sau đó.

(Theo PNO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.