Một phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

(PL)- Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, anh Tống Văn Đạt (phóng viên báo Tuổi Trẻ Thủ Đô) cho biết khoảng 21 giờ ngày 18-6, anh cùng hai phóng viên khác đang ngồi trong xe ô tô ghi hình công an phường Văn Quán (Hà Đông, Hà Nội) lập chốt, xử lý xe vi phạm giao thông.
Tuy nhiên, do chất lượng hình ảnh xấu nên anh Đạt nói với hai đồng nghiệp rời xe đến một địa điểm khác để lấy hình ảnh rõ nét hơn.

Hiện trường nơi PV Đạt bị hành hung. Ảnh: CTV

“Trong lúc tôi đang ghi hình thì bị lực lượng Công an phường Văn Quán đang lập chốt tại đường Nguyễn Khuyến bắt tôi lên xe, đánh nhiều lần vào gáy, đầu và lưng. Sau đó một thanh niên xăm trổ lạ mặt cũng lao vào đánh đập túi bụi khiến tôi bị thương”.

Khoảng gần 22 giờ cùng ngày, lực lượng Công an quận Hà Đông đã có mặt tại hiện trường lập biên bản sự việc đồng thời đưa anh Đạt đến bệnh viện cấp cứu. Khi nhập viện, anh Đạt có dấu hiệu buồn nôn, đau đầu.

ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.