Một phạm nhân ở Tiền Giang vừa bỏ trốn khỏi trại giam

(PLO)- Phạm nhân Vương Trọng Hưng liều lĩnh bỏ trốn khỏi trại giam và công an đã thông báo cho người dân biết, cảnh giác. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều tối 18-1, Công an tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương truy bắt phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam Mỹ Phước (cơ sở đóng tại thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, Tiền Giang).

Bỏ trốn khỏi trại giam.jpg
Phạm nhân Vương Trọng Hưng bỏ trốn khỏi trại giam Mỹ Phước. Ảnh: CA

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, phạm nhân Vương Trọng Hưng lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo trong lúc lao động bên ngoài đã trốn khỏi trại giam.

Công an thông báo bất kì người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng đến cơ quan công an nơi gần nhất.

Mọi thông tin xin liên hệ: Đ/c Thượng tá Phạm Hồng Phúc – Đội trưởng CSBV, Trại giam Mỹ Phước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.