Một nữ sinh bị sát hại tại nhà riêng

(PLO) – Nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng nghi do mâu thuẫn tình cảm nên hung thủ ra tay giết người tình.

Ngày 18-6, Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho hay đang khẩn trương điều tra, truy bắt nghi can dùng dao đâm chết người xảy ra tại xã Hòa Nhơn (Hòa Vang).

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tên là N., học sinh lớp 12 của một trường THPT trên địa bàn.

Vào khoảng 23 giờ ngày 17-6, N. bị một người đàn ông tuổi trung niên (chưa xác định danh tính) đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại nhà riêng.

Gây án xong, hung thủ bỏ trốn. Sau đó, em N. được người nhà phát hiện nên đi trình báo cơ quan công an.

Bước đầu xác định đây là vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn chuyện tình cảm. Theo đó, nghi can đã có một đời vợ và có tình cảm với nạn nhân. Hiện lực lượng chức năng đang truy lùng hung thủ gây án. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.