Một nhà dân ở Đồng Nai bị ném bom xăng

(PLO)- Nạn nhân cho biết trước đó có mâu thuẫn và từng bị người lạ đánh gây thương tích.

Ngày 14-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, điều tra nhóm người tấn công bằng “bom xăng” vào nhà một người dân tại phường Bửu Long.

Các nghi can ném bom xăng vào nhà dân

Khoảng 1 giờ cùng ngày, gia đình ông Cao Thanh Bình (ở khu phố 3, phường Bửu Long) nghe tiếng nổ lớn cùng đám cháy phát ra phía trước cổng nhà. Ông Bình đã dùng bình chữa cháy để dập lửa và trình báo công an.

Qua kiểm tra hình ảnh camera đường phố, cơ quan điều tra phát hiện có ba người đi trên một xe máy trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Khi đến gần nhà ông Bình, hai người cầm hai chai xăng châm lửa, ném vào phía nhà ông gây cháy.

Ông Bình cho biết trước đó vợ chồng ông có mâu thuẫn với một số người và từng bị một người lạ đánh gây thương tích.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.