Một người nước ngoài tử vong trong khách sạn với nhiều vết chém

(PLO)- Công an TP.HCM xác định người đàn ông quốc tịch Malaysia tử vong trong khách sạn ngay trung tâm quận 1 do bị nhiều vết chém dài ở vùng đầu và vai. 
Liên quan đến vụ án mạng này, hiện nay cơ quan điều tra đang truy tìm người bạn đồng hương ở cùng khách sạn với nạn nhân nhưng đã rời đi trước đó.
Trước đó vào khoảng 19 giờ tối 27-4, sau một ngày không thấy người khách ở phòng 102 đi ra ngoài hay kêu đồ ăn uống nên nhân viên khách sạn K (đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) đã tiến hành kiểm tra. Khi mở cửa phòng, nhân viên khách sạn hoảng hốt phát hiện người đàn ông thuê phòng tử vong ngay tại giường, xung quanh có rất nhiều vết máu.

Một người nước ngoài tử vong trong khách sạn với nhiều vết chém ảnh 1
Cơ quan chức năng phong tỏa khách sạn, tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi nạn nhân

Nhận được tin báo, Công an quận 1 đã phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm tử thi và hiện trường để điều tra vụ án. Tại hiện trường, nạn nhân được xác định là anh Mohd Azhar Bin Abdull Wahab (33 tuổi, quốc tịch Malaysia) tử vong do bị nhiều vết chém ở đầu và vai. Xung quanh căn phòng có nhiều vết máu kéo dài từ nhà vệ sinh ra đến cửa phòng.

Theo thông tin ban đầu, trước đó vài ngày nạn nhân Mohd Azhar Bin Abdull Wahab đến khách sạn K, thuê phòng ở cùng với người bạn đồng hương là Mohamad Zulfaeez Bin Khalid (32 tuổi). Theo lời khai nhân chứng, vào khoảng 19 giờ 30 tối 26-4, Mohamad Zulfaeez Bin Khalid đã rời khỏi khách sạn, cho đến khi phát hiện anh Mohd Azhar Bin Abdull Wahab tử vong đến nay vẫn không thấy người này quay lại.
Do vụ án mạng nghiêm trọng này có liên quan đến người nước ngoài nên hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.