Một người Hàn Quốc rơi từ tầng cao khách sạn ở Đà Nẵng

(PLO)- Khi mọi người chạy tới thì nạn nhân đã tử vong trong tình trạng không mặc áo.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng 16-11, một số người nhìn thấy người đàn ông rơi từ tầng cao xuống đất tại một khách sạn trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Họ chạy tới thì thấy nạn nhân chỉ mặc một chiếc quần đùi này đã bất động dưới vỉa hè và tử vong sau đó.

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: HẢI HIẾU

Sau khi xác minh, nhân viên khách sạn xác định người đàn ông này 45 tuổi mang quốc tịch Hàn Quốc. Ông này đến lưu trú tại khách sạn vài hôm nay trên tầng 11.

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng phối hợp cùng các đơn vị liên quan của Hàn Quốc đã đến khám nghiệm hiện trường. Bước đầu xác định người đàn ông rơi từ tầng cao xuống đất dẫn đến tử vong.

Vị trí người đàn ông rơi xuống đất.

Sau đó, thi thể nạn nhân được đưa vào nhà xác để tiến hành các bước phục vụ công tác điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.