Một người Hàn Quốc bị đâm thủng phổi tại Cà Mau

(PLO)- Sau va chạm xe, một nhóm thanh niên Cà Mau đã truy tìm, đâm một người Hàn Quốc thủng phổi.

Rạng sáng 20-4, một người quốc tịch Hàn Quốc đã bị một nhóm thanh niên ở Cà Mau đâm trọng thương do va chạm giao thông.

Khu vực nơi xe ô tô chở người Hàn Quốc va chạm với Phước

Theo thông tin ban đầu, tại thời điểm trên, Lê Văn Phước (39 tuổi, ngụ phường 5, TP Cà Mau) điều khiển xe máy về nhà sau tiệc nhậu với nhóm bạn.

Khi đến vòng xoay tượng đài Cà Mau thì Phước va chạm với ô tô mang biển kiểm soát TP HCM, do tài xế Trần Trung Hậu (29 tuổi, quê Tây Ninh) điều khiển chở theo bốn người, trong đó có ông Kim Deaho (37 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) nên xảy ra cự cãi.

Bị quẹt xe, Phước quay lại quán nhậu gọi năm người bạn đi tìm nhóm người đi trên ô tô đánh trả thù.

Khi phát hiện các vị khách xuống xe vào một khách sạn ở phường 7, TP. Cà Mau, nhóm của Phước tấn công.

Hậu quả ông Kim Deaho bị trọng thương.

Đến chiều cùng ngày có ba người trong nhóm của Phước đã bị công an triệu tập phục vụ điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.