Một người đàn ông tử vong trong nhà nghỉ

Ngày 31-7, tại phường Phú Trinh (TP Phan Thiết, Bình Thuận), người dân phát hiện một người đàn ông tử vong tại Nhà nghỉ 90, trong tư thế nằm nghiêng.
Người đàn ông trên khoảng 35 tuổi, đến thuê phòng nhưng không mang theo giấy tờ tùy thân. Bà Trần Thị Liên – chủ Nhà nghỉ 90 cho biết: Lúc 23 giờ 30, ngày 30-7, người đàn ông này trong tình trạng say rượu đến thuê nghỉ ở cùng một phụ nữ khoảng 28 tuổi. Tuy nhiên, rạng sáng ngày 31-7, người phụ nữ cùng đi về trước.
Một người đàn ông tử vong trong nhà nghỉ ảnh 1

Đến 11 giờ trưa 31-7, nhân viên nhà nghỉ lên gọi khách trả phòng thì phát hiện người đàn ông đã tử vong. Ngay khi sự việc xảy ra, Viện Kiểm sát, Công an TP.Phan Thiết và chính quyền địa phương có mặt tại Nhà nghỉ 90 để giải quyết vụ việc.
Theo LÊ PHÚC (Bình Thuận Online)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.