Một người đàn ông nhảy sông Đồng Nai tự vẫn

(PL)- Đến ngày 20-5, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy thi thể của người đàn ông nhảy cầu Hóa An (TP Biên Hòa) xuống sông Đồng Nai tự vẫn.
Trước đó, khoảng 10 giờ 30 ngày 19-5, một người đàn ông khoảng 30 tuổi đi bộ đến giữa cầu Hóa An bất ngờ leo qua lan can nhảy xuống sông mất tích. Lúc này có người nhìn thấy liền nhảy theo để cứu nhưng bất thành.

 
Lực lượng cứu hộ triển khai tìm kiếm thi thể nạn nhân trên sông Đồng Nai. Ảnh: XN

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt triển khai tìm kiếm thi thể nạn nhân. Tuy nhiên, do nước sâu, chảy mạnh nên đến tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy và tạm ngừng tìm kiếm. Hiện danh tính, thân nhân của nạn nhân vẫn chưa được xác định.

VĂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.