Một người đàn ông mất tích sau khi nhảy cầu Bãi Cháy

(PLO)- Khi đi đến giữa cầu Bãi Cháy, người đàn ông đã trèo qua lan can cầu và nhảy xuống biển mất tích.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 45 phút, ngày 9-8, một người đàn ông đi xe đạp điện di chuyển theo hướng từ Bãi Cháy về Hòn Gai, khi lên đến giữa cầu Bãi Cháy thì người đàn ông trên đã trèo qua lan can cầu và nhảy xuống biển mất tích.

Tại hiện trường khu vực người đàn ông nhảy cầu có một chiếc xe đạp điện và một đôi dép.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, các lực lượng chức năng TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông. Nạn nhân nhảy cầu Bãi Cháy nhanh chóng được xác định là ông Nguyễn Sỹ P (59 tuổi, trú tại thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh).

Hiện, các cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích ở khu vực biển Cửa Lục và vịnh Hạ Long.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.