Một người đàn ông cắt tay tự vẫn

(PLO) Sáng 30-6, một người đàn ông được phát hiện tự vẫn trong căn nhà ở huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tên D. (khoảng 54 tuổi, tạm trú huyện Hóc Môn) ở với người phụ nữ gần hai năm nay tại căn nhà trên đường Trần Văn Mười, xã Xuân Thới Đông (huyện Hóc Môn) nơi xảy ra vụ việc.

Khoảng 8 giờ, người địa phương thấy căn nhà tuy đóng kín cửa nhưng bên trong vang lên tiếng kêu la đau đớn. Mọi người phá cửa vào kiểm tra thì hốt hoảng thấy ông D. nằm sõng xoài ở cửa sau trên vũng máu. Cạnh đó, ở tay có vết cắt sâu gây mất máu liền tri hô báo xung quanh đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc 

Theo nhiều người cho biết, ông D. chuyển về căn nhà có địa chỉ trên ở đã gần hai năm nay. Ở thời điểm ông D. gặp nạn trong nhà không có người, chỉ có một mình.

Công an xã, CSĐT đã có mặt phong tỏa khu vực tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

XUÂN NGUYÊN


Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.