Một người dân báo mất 49 cây vàng giấu trong thùng lúa

(PLO)- Bà Hạnh báo cáo trộm đã đột nhập vào nhà xới tung thùng đựng lúa và lấy đi 49 cây vàng.

Sáng 28-2, bà Nguyễn Thị Minh Nam – Chủ tịch UBND xã Đại Thạnh (huyện Đại Lộc, Quảng Nam), cho biết một hộ dân tại địa phương vừa báo mất số tài sản lớn.

Thùng lúa giấu vàng bị xới tung. Ảnh: CTV

Theo vị chủ tịch xã, khoảng 16 giờ 30 ngày 27-2, bà Trần Thị Hạnh (thôn An Bằng, xã Đại Thạnh) đến báo cáo gia đình bà mất 49 cây vàng.

Bà Hạnh kể trước đó chừng nửa giờ thì bất ngờ phát hiện thùng lúa trong nhà bị xới tung và 49 cây vàng để trong đó không còn. Sau đó, bà đến báo cáo chính quyền địa phương.

Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã đến nhà bà Hạnh tiến hành lấy thông tin, điều tra vụ việc.

Được biết, gia đình bà Hạnh kinh doanh lúa gạo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.