Một người chết thảm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh

(PLO)- Sau va chạm, nạn nhân té xuống đường, bị bánh xe đầu kéo cán qua...

Khoảng 4 giờ 30 rạng sáng 31-10, một người đàn ông khoảng 50 tuổi chạy xe máy 48K1-061.63 trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) hướng vòng xoay Hàng Xanh về Bến xe Miền Đông.

CSGT sau đó có mặt, khám nghiệm xử lý hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: HT

Khi đến giao lộ đường Bạch Đằng, chiếc 48K1-061.63 va chạm với ô tô đầu kéo 51C-663.54 đang rẽ trái vào đường Bạch Đằng.

Sự việc khiến nạn nhân té xuống đường, bị xe đầu kéo cuốn vào gầm, cán qua người khiến tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, cả xe máy và thi thể người đàn ông đều nằm dưới gầm xe container. CSGT quận Bình Thạnh sau đó có mặt, phong tỏa, khám nghiệm điều tra nguyên nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.