Một người chết, một người bị thương do tai nạn mỏ đá

(PLO) - Hai công nhân tại mỏ đá Lèn Bảng, xã Tiến Hóa (Tuyên Hóa, Quảng Bình) lên mỏ đá để khoan lỗ, nổ mìn thì gặp tai nạn khiến một người bị thương nặng, một người tử vong.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 17 giờ chiều ngày 3-6, tại công trường khai thác đá của Xí nghiệp SX VLXD Coseco 12 Tiến Hóa. Người công nhân tử vong được xác định là anh Phạm Văn Th. (SN 1972). Người bị thương là anh Đặng Văn Dũng (SN 1976, cùng trú tại xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình). Hiện, anh Dũng đang được đưa vào BV Trung ương Huế cấp cứu.

Công việc tại mỏ đá ẩn chứa nhiều nguy cơ tai nạn (ảnh minh họa).

Trước đó, vào đầu giờ chiều, anh Th., anh Dũng cùng một số công nhân lên mỏ đá để khoan lỗ nổ mìn và không may gặp nạn khi chuẩn bị nghỉ ca làm.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, đưa người đi cấp cứu và điều tra nguyên nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.