Một người Campuchia chuyển 6.000 USD và 10 lượng vàng qua biên giới

(PL)- Ngày 3-11, Trung tá Đặng Mạnh Tiến, Phó Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên (An Giang), cho biết đơn vị đang tạm giữ Em Mos, 46 tuổi, quốc tịch Campuchia, về hành vi vận chuyển tiền, vàng qua biên giới không khai báo.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 1-11, Em Mos đi xe máy từ hướng Campuchia sang Việt Nam. Khi lực lượng hải quan và biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên kiểm tra thì phát hiện trong cốp xe của Em Mos có hai gói kim loại màu vàng, một lượng giấy bạc tiền riel (Campuchia) và USD giấu trong người.

 
Em Mos và tang vật tại đồn biên phòng. Ảnh: MK

Lực lượng chức năng tạm giữ Em Mos cùng phương tiện và tang vật gồm 6.000 USD, hơn 31 triệu riel và gần 10 lượng vàng để tiếp tục điều tra làm rõ.

MINH KHANG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.