Một ngư dân tử nạn trên biển

Rạng sáng 24-6, ngư dân Bùi Phúc (19 tuổi, trú ở thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn) đã tử nạn khi đang hành nghề trên biển.

Tin từ Trung tá Nguyễn Văn Thanh, Đồn phó Đồn Biên phòng 328, huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi, cho biết rạng sáng 24-6, ngư dân Bùi Phúc (19 tuổi, trú ở thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn) đã tử nạn khi đang hành nghề trên biển.

Anh Phúc là thuyền viên tàu cá QNg 66328 do ông Trần Lợi làm thuyền trưởng.
Một số ngư dân đi trên tàu với ông Phúc cho hay trong khi đang tham gia gỡ lưới bị mắc vào chân quạt của tàu, do bất cẩn nên anh Phúc đã bị chân quạt chém vào đầu, gây thương tích nặng và tử vong sau đó.
Hiện nay, thi thể của anh Phúc đã được chở về đảo để gia đình mai táng.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn đã để xảy ra hàng chục vụ tai nạn trên biển làm 5 ngư dân tử nạn và hàng chục người khác bị thương tích, tàn phế.

Theo NLĐO

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.